tình yêu thơ dại

lọt lòng đã yêu
tình người trái đất
tiếng khóc cất sầu
đớn đau mặc định

yêu núi yêu sông
võng đưa kẽo kẹt
yêu tiếng ru hời
vòng tay thương ghét

yêu bầu trời nắng
yêu cỏ ven đường
một buổi chiều loang
hoàng hôn vàng nắng

yêu cành thiên lý
yêu giấc mơ hoa
một chút thật thà
ngây thơ khờ dại

yêu miền hoang lạ
yêu sầu mênh mông
ngắt một bông hồng
cài then ngực lại

buổi chiều ca hát
đêm mộng suối mơ

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

một buổi chiều loang
hoàng hôn vàng nắng
đẹp!

Nặc danh nói...

ngắt một bông hồng
cài then ngực lại,hay,cài then...ngực lại!

Đăng nhận xét