chiều trôi về quá khứ
văng vẳng tiếng xa vời
với những ngày trôi nổi
gió vàng màu nắng thôi
ai như là tia nắng
đậu ngọn gió thênh thang
nhuốm mây trắng dịu dàng
hôn bờ mi mắt miệng
trái tim chiều màu tím
hoàng hôn tắm mặt trời
cánh diều vàng đứng đợi
ai về trong xa xôi
suy nghĩ như cỏ mềm
ru êm tình mộng ảo
xanh xanh miền quyến rũ
đi về gió xôn xao
ai là ngọn gió đào
với vòng tay khờ khạo
ai là cơn gió mát
lợp mái nhà thủy chung
(
3 nhận xét:
với những ngày trôi nổi
gió vàng màu nắng thôi
hay,có sự tìm tòi,thích!...nắng thôi!
ai như là tia nắng
đậu ngọn gió thênh thang,ngôn ngữ siêu thực hay,mê!
xanh xanh miền quyến rũ
đi về gió xôn xao,gợi..,thích!
Đăng nhận xét