dắt mặt trời qua hè mỗi sáng
bằng suy tư sót lại đêm tàn
dòng thời gian trôi khô trước mặt
gió điêu tàn hoang dại tim côi
nơi nghĩa địa một màu yên tĩnh
nắng bình minh hạt bụi phù du
quên và nhớ thiên thu phiền muộn
lạy gió sương chấm dứt ngục tù
nhìn ngày tháng lăn dài xuống vực
có bao giờ trời đất xót xa
xuân khoe sắc đông già khụ lụ
ngục hoàng hôn tăm tối ngày tù
lòng thao thức con đường rong ruổi
động thiên cung vang vọng xa xôi
hôm nay sống chiêm bao ước lệ
tàn vàng rơi vô vọng trăng trôi
ngày thổn thức mặt trời hấp hối
gọi bình minh gà động chân trời
3 nhận xét:
dòng thời gian trôi khô trước mặt
gió điêu tàn hoang dại tim côi,siêu thực,hay!
nhìn ngày tháng lăn dài xuống vực
có bao giờ trời đất xót xa,sáng tạo ,thích!
ngày thổn thức mặt trời hấp hối
gọi bình minh gà động chân trời.được ,hay!
Đăng nhận xét