xênh xang

vần thơ không nhà
lang thang trời đất
hết xuân rồi hạ
một đời xênh xang

hợp tan tan hợp
dòng chữ tuyệt vời
hương gió tinh khôi
làn mây mong mảnh

hạ vần ghép lại
yêu thương bẻ đôi
sớm tối cuối trời
mênh mông sầu đọng

cuộc đời lỡ bước
mây mù giăng cao
thắt ngọn tim trào
phù du trấn thế

chiều đong vàng lá
nỗi buồn lên ngôi
thắp sáng mảnh đời
bừng cơn thức tỉnh

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

thắt ngọn tim trào
phù du trấn thế,thích!

Nặc danh nói...

chiều đong vàng lá
nỗi buồn lên ngôi,hay!

Đăng nhận xét