mùa thu đi qua
trăng tà rủ liễu
mây về ngang phố
chim rộng cánh trời
đông vắt ngang đời
gió buồn hiu quạnh
tình vẫn chơi vơi
vần thơ sầu tủi
hương mùa tàn sắc
nhạt sương khói bay
gió chuyển bến ngày
tình xưa cố quận
tương tư bến vắng
lạnh tanh tiếng đàn
vạt nắng xanh xao
nỗi buồn thủy mặc
mùa tàn lê lết
nhỏ giọt yêu thương
gió vắt vai gầy
tiễn miền hoang lạnh
mùa thu đi qua
đông tràn trên phố
3 nhận xét:
đông vắt ngang đời
gió buồn hiu quạnh,hay,đông ..ngang..đời!
nhạt sương khói bay
gió chuyển bến ngày,thích,..bến ngày!
mùa tàn lê lết
nhỏ giọt yêu thương,hãi,khoái!
Đăng nhận xét