dâng chìm nổi

những tiếng lòng thầm nói
tung bọt trắng lên bờ
viết tạm đôi dòng dở
trăng bạn tình ngây thơ

dấu chân đời tắt lịm
sương gọi hồn ngu ngơ
gót đùa trên nền cát
ngàn âu yếm mong chờ

kỷ niệm hình ngọn nến
ngập ngừng môi đường tơ
nét ngại ngùng bến thẹn
xiêm áo đêm gọi bờ

giữa trời sao vằng vặc
bãi cát lòng xôn xao
sóng yêu bờ từ đấy
ngàn xao xuyến dạt dào

biển vẫn hiền như đất
bờ cát trắng ngây thơ
trách tình sao im lặng
tâm tư ngóng bóng chờ

ngạt ngào cơn gió biển
dâng chìm nổi hồn thơ

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

dấu chân đời tắt lịm
sương gọi hồn ngu ngơ
gót đùa trên nền cát
ngàn âu yếm mong chờ,đẹp,lãng!

Nặc danh nói...

kỷ niệm hình ngọn nến
ngập ngừng môi đường tơ
nét ngại ngùng bến thẹn
xiêm áo đêm gọi bờ,hay,gợi...!

Nặc danh nói...

sóng yêu bờ từ đấy
ngàn xao xuyến dạt dào,thích,nghiện!

Nặc danh nói...

ngạt ngào cơn gió biển
dâng chìm nổi hồn thơ.phê!

Đăng nhận xét