nước chảy dòng sông xanh
uốn mình trôi tất cả
nắng xô tràn nhịp sóng
con tim đau vội vàng
buồn như chiều dang tay
quen tiếng khóc chào đời
mồ côi cơn gió thổi
lay giọt nắng ra khơi
nhịp cầu nối chân trời
mắt nhìn lộng biển khơi
giông tố nở nụ cười
đắm chìm vùng hư ảo
buồn như dân kẻ chợ
tham lam chất chồng đầy
thả con tình bỡ ngỡ
vục đầu trong cơn mây
dòng sông xanh khẽ hát
cho vơi đi tháng ngày
3 nhận xét:
mồ côi cơn gió thổi
lay giọt nắng ra khơi,hay,tuyệt.lay giọt nắng...ra khơi!
giông tố nở nụ cười
đắm chìm vùng hư ảo,hay.lạ!
thả con tình bỡ ngỡ
vục đầu trong cơn mây,choáng,thích!
Đăng nhận xét