giọt tan

phù du đời buồn tẻ
ưu tư trong mây mù
thu về tình rơi khẽ
héo gầy con nắng quê

gió sầu gọi mưa rơi
đổ luôn xuống lòng người
từ nay tình xa cách
quen mặt chê bàn tay

trên cành lá đung đưa
ánh trăng như cũng thừa
đêm về trời loang lổ
lửa lòng chờ cơn mưa

tình ai đeo khăn trắng
sầu giăng khắp thiên đàng
cung đàn im phẳng lặng
giọt mưa đời không tan

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thu về tình rơi khẽ
héo gầy con nắng quê,đẹp ,vui!

Nặc danh nói...

đêm về trời loang lổ
lửa lòng chờ cơn mưa,thich!

Nặc danh nói...

sầu giăng khắp thiên đàng
cung đàn im phẳng lặng
giọt mưa đời không tan.thích,lạ!

Đăng nhận xét