gió thui

mùa đông cơn mưa lạnh
xối vào bến tình nồng
giấc mơ đời chợt tỉnh
sầu dâng lên mênh mông

nao nao ngày mở mắt
yêu thương chốn vườn hồng
rượu nào nghiêng môi thẹn
dìu dặt đêm bão giông

giọt rơi màu nắng lửa
ước mơ nào thành sông
trời sao ngàn ý nghĩ
gió mưa thôi chất chồng

đắm chìm trong lặn ngụp
quấn quện chuyện yêu người
hải hồ cơn bão nổi
vui buồn thêm đầy vơi

chôn sâu trong lòng đất
loài hoa trái hận thù
đi trong miền cỏ dại
đường dài cơn gió thui

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

nao nao ngày mở mắt
yêu thương chốn vườn hồng
rượu nào nghiêng môi thẹn
dìu dặt đêm bão giông,thích,ngày..mở mắt,hãi!

Nặc danh nói...

chôn sâu trong lòng đất
loài hoa trái hận thù
đi trong miền cỏ dại
đường dài cơn gió thui.ngôn ngữ siêu thực ,hay!

Đăng nhận xét