gà kêu dậy lòng

người là lãng tử năm xưa
tôi thì thương nhớ âm thầm lẻ loi
người đi sông núi ngậm ngùi
chập chờn cánh nhạn chân trời trao duyên
mây vờn nắng quấn chính chuyên
ừ thôi cũng đủ ba miền tâm tư
ngu ngơ bến lạc tình xưa
nửa câu hò vọng trên đầu mây bay
mùi hương yêu giữa tháng ngày
mùi chồng mùi vợ mùi con quây quần
chăn chung gối ấm tay chùng
kề môi lấp miệng cho thêm nhiệm màu
nhặt trong giá buốt thương nhau
giấc mơ miên mải tình nhàu tháng năm
ừ thôi được mất đâu căm
yêu trong huyễn mộng dặm dài đường tơ
giữa đời một bóng ngây thơ
tàn canh tỉnh giấc gà kêu dậy lòng

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

người là lãng tử năm xưa
tôi thì thương nhớ âm thầm lẻ loi,hay,thật!

Nặc danh nói...

mùi hương yêu giữa tháng ngày
mùi chồng mùi vợ mùi con quây quần,hay,mùi ..gia đình,mùi..hạnh phúc,choáng!

Nặc danh nói...

chăn chung gối ấm tay chùng
kề môi lấp miệng cho thêm nhiệm màu,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

giữa đời một bóng ngây thơ
tàn canh tỉnh giấc gà kêu dậy lòng.tuyệt,gà kêu...dậy lòng!

Đăng nhận xét