đỉnh phù vân

quanh co tình ái đời leo dốc
sương đêm thăm thẳm ánh trăng đèo
chân bước thấp cao vùng hư ảo
lưng chừng đèo dốc nửa cheo leo

nghiêng ngả gió mây loãng buổi chiều
ngập ngừng hồ hởi con sóng yêu
ngồi trên đỉnh núi xuôi đèo lộn
nghe nát rêu lòng thung lũng sâu

luồn tay con gió tung tăng nhảy
sợi tóc nào bay hướng mặt trời
sương khói vỡ đôi bờ mi lệ
khát vọng si cuồng giọt yêu đương

trên đỉnh phù vân mây trắng ngày
nhạc rừng gọi suối áng thơ bay
ai ơi trần thế âm thầm nhỉ
đọng lại câu thơ bóng ngã soài

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chân bước thấp cao vùng hư ảo
lưng chừng đèo dốc nửa cheo leo,hay,thích!

Nặc danh nói...

luồn tay con gió tung tăng nhảy
sợi tóc nào bay hướng mặt trời,thích,lạ!

Nặc danh nói...

sương khói vỡ đôi bờ mi lệ
khát vọng si cuồng giọt yêu đương,choáng,sương khói..vỡ đôi,giọt yêu đương!

Đăng nhận xét