tâm tư phố

tháng bảy mưa ngâu nắng cúi đầu
đêm về mưa gió tắt trăng reo
hư hao cỏ cháy miền hư ảo
đẫm nhọc đôi bờ tim vũng sâu

tâm tư vọng phố ai khép cửa
se tình mệt mỏi chai vòng tay
sáng ra ngây ngất đời vẫy gió
mặt đất chao nghiêng sóng vỗ hồi

hoa cỏ thơm lòng tuổi thời gian
cơn đau rát buốt buổi cơ hàn
mong manh tình ý miền hoang lạ
thấp thoáng cô hồn đêm viễn chinh

dòng sông xưa cũ vô tình lạ
gió thổi nguồn cơn giấc ngủ gà
mây bay phấp phới tình ngọn gió
co lại đôi bờ trí nhớ xưa

thiên đàng vạm vỡ buông tay sải
tình thu xao xác tuổi ông bà
dấu vết chân hoen bầm sương lệ
động lên cao vọng ước nguyện thề

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tâm tư vọng phố ai khép cửa
se tình mệt mỏi chai vòng tay,hay,chai..vòng tay,hãi!

Nặc danh nói...

thiên đàng vạm vỡ buông tay sải
tình thu xao xác tuổi ông bà,tuyệt ,thiên đàng..vạm vỡ,tình thu..tuổi ông bà ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

dấu vết chân hoen bầm sương lệ
động lên cao vọng ước nguyện thề.dấu vết...bầm sương ,siêu thực ,thích!

Đăng nhận xét