vần thơ

thu trôi lơ đãng
trăng vàng ngẩn ngơ
một kiếp đợi chờ
vần thơ đứt đoạn

buổi chiều phố vắng
bơ vơ lá vàng
một chuyến đò ngang
trầm thu rơi  nhạc

tiếng thơ vẫn hát
cho gió đi về
bước chân trên đê
giăng trời lưới nhạn

khúc êm theo gió
khúc buồn trên vai
nhịp sống vươn dài
thấy đời trễ nải

cuộc đời sóng nhạc
vần thơ đôi tay

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

buổi chiều phố vắng
bơ vơ lá vàng,lãng!

Nặc danh nói...

một chuyến đò ngang
trầm thu rơi nhạc,tuyệt ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

cuộc đời sóng nhạc
vần thơ đôi tay.sáng tạo!

Đăng nhận xét