dong thuyền

đêm về ai không ngủ
ươm nụ nhớ trong lòng
lúc mặt trời giá đông
cây có còn hoa nở

gió mưa thích dỗi hờn
mây đắp xây thành lũy
ngọc ngà về lay phố
em mượt muôn đường tơ

trong tim rộn chân người
mắt ngời tràn tương lai
tiếng yêu về thúc hối
mắt trong lòng mắt ai

tình qua cơn dâu bể
đêm hồ nguyệt rộng dài
khao khát đôi vòng tay
nghiêng ngả đời sóng vỗ

ai làm mây lỗi hẹn
ai làm gió dỗi hờn
giữa biển đời mênh mông
dong con thuyền cắt sóng

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngọc ngà về lay phố
em mượt muôn đường tơ,hay!...lay phố!

Nặc danh nói...

khao khát đôi vòng tay
nghiêng ngả đời sóng vỗ,gợi!

Đăng nhận xét