ngàn mây

hơi thở vầng dương xạ
thương nhớ đời quạnh hiu
gió đầu mùa vui vẻ
nắng cười phơi hiền hòa

ngày làm việc sáng ra
niềm vui trôi buồn tẻ
gió khùng như con rối
buồm thẳng cánh ra khơi

chiều nghiêng mây trắng trôi
bồng bềnh chân trời hạ
dõi mắt đời lặng nhớ
thả hồn theo gió mây

tối leo gác trăng khơi
thấy lòng người khuyết tật
chông chênh niềm cay đắng
nhâm nhi mộng mưa bay

gối trăng đời bão nổi
êm ngàn mây sao trời

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió đầu mùa vui vẻ
nắng cười phơi hiền hòa,thích!

Nặc danh nói...

chiều nghiêng mây trắng trôi
bồng bềnh chân trời hạ,đẹp ,thích!

Nặc danh nói...

chông chênh niềm cay đắng
nhâm nhi mộng mưa bay
khoái!

Đăng nhận xét