bờ môi ngày tháng cũ
hồng như phượng vào hè
ấp vầng trăng một thuở
thuyền trôi trên sông khuya
kiếp hạ mang màu nắng
hồn như lá thu vàng
câu thơ buồn xứ lạ
thăm thẳm cơn mưa sầu
héo hon bờ môi ngọt
cay đắng phượng hồn sa
lòng ve thêm đậm sắc
da diết lời khổ qua
ướp môi em hồng sắc
mưa hạ nắng thu về
thốt lên mềm như mạ
cấy đời trổ hồn hoa
ngày nắng ta ngây thơ
mưa về trời cụp mắt
4 nhận xét:
ấp vầng trăng một thuở
thuyền trôi trên sông khuya,siêu thực,thích!
câu thơ buồn xứ lạ
thăm thẳm cơn mưa sầu.hay,thăm thẳm...cơn mưa!
lòng ve thêm đậm sắc
da diết lời khổ qua,sáng tạo,thích!
thốt lên mềm như mạ
cấy đời trổ hồn hoa,choáng ,hay!
Đăng nhận xét