nụ yêu kiều

má hồng vương dải nắng
đi tìm suối mùa đông
môi ai hoa đào thắm
hoang sơ thắp sáng lòng

sắc đẹp tựa vần thơ
yêu đi khắp bến bờ
dáng dịu dàng tha thướt
tinh tú vượt thời gian

say sưa giọt mơ màng
rưng rưng làn sương mỏng
bao giờ trăng lên bến
gió cặp mạn lên thuyền

hương trái yêu được mùa
cỏ hoa chen đua nở
tình không đường bỡ ngỡ
nụ gió lùa hồn hoang

bao giờ cưới khăn voan
quàng lên đời dải lụa
yêu thương chớ vội vàng
chung tình cụng ly cạn

thì thầm cơn gió gửi
vạn nụ hôn yêu kiều

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

sắc đẹp tựa vần thơ
yêu đi khắp bến bờ,choáng,gợi..!

Nặc danh nói...

say sưa giọt mơ màng
rưng rưng làn sương mỏng,tuyệt,giọt mơ màng,hãi!

Nặc danh nói...

bao giờ trăng lên bến
gió cặp mạn lên thuyền,gợi ,giỏi!

Nặc danh nói...

tình không đường bỡ ngỡ
nụ gió lùa hồn hoang,tuyệt ,gió lùa..hồn hoang!

Nặc danh nói...

thì thầm cơn gió gửi
vạn nụ hôn yêu kiều.,sáng tạo ,nụ hôn...yêu kiều!

Đăng nhận xét