cành lan

giấc mộng đời hụt hẫng
thương mắt mi tủi buồn
đêm dòng sông than thở
cơn gió sầu mênh mông

biển trời giơ tay giữ
lơ lửng tà trăng rơi
nhoài mình giữa khoảng trời
nôn nao con tim ngục

mắt em chừ đang khóc
gian díu khắp hàng mi
bao năm khói sương mù
thực hư trong ảo vọng

xin một lần chết mộng
xin một vòng tay êm
xin quên hết ưu phiền
thấy lòng mình tươi trẻ

cành lan tình trong sáng
duyên dáng môi mắt hường

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

biển trời giơ tay giữ
lơ lửng tà trăng rơi
nhoài mình giữa khoảng trời
nôn nao con tim ngục
tuyệt ,thích,tà trăng...rơi ,lạ ,hãi!

Nặc danh nói...

mắt em chừ đang khóc
gian díu khắp hàng mi,choáng ,gian díu...khắp hàng mi,vui!

Đăng nhận xét