suối tình

anh vuốt suối cho em tắm gội
vượt thời gian đưa gió thu về
nơi cuối dòng em vẫn ngây thơ
thả bóng xuống đêm trăng rừng lạnh

anh sẽ uống cạn nguồn con suối
đốt thời gian đắm đuối si mê
nói đi em tình ước hẹn gì
thơ vẫn nắng suối hồn tươi trẻ

với một người ngày đêm là mộng
tình một câu mà ngỡ trăm năm
duyên nợ kiếp chăn mây chiếu gió
cách xa đời ý niệm tên bay

hạn hán nắng mưa khô mắt miệng
nước giăng đầy uống giọt cà phê
trăng lên dốc đời treo trước cửa
chở sương đêm hồn thả xuôi dòng

ngừng suối nhé ngực buồn giục giã
em ra đi thơ vẫn trong lòng
con suối khóc tiếng cười hoang mạc
thu yêu kiều đêm lạnh mong manh

     

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

anh sẽ uống cạn nguồn con suối
đốt thời gian đắm đuối si mê,surreal! hay!

Nặc danh nói...

nói đi em tình ước hẹn gì
thơ vẫn nắng suối nguồn tươi trẻ,hay,tuyệt!

Nặc danh nói...

duyên nợ kiếp chăn mây chiếu gió
cách xa đời ý niệm tên bay,tuyệt ,chăn mây ,chiếu gió,creative!

Nặc danh nói...

ngừng suối nhé ngực buồn giục giã
em ra đi thơ vẫn trong lòng,hay ,choáng!

Nặc danh nói...

con suối khóc tiếng cười hoang mạc
thu yêu kiều đêm lạnh mong manh.choáng,lạnh ...mong manh!

Đăng nhận xét