gió mưa về

giấc phủ bàn tay ấm
nghĩ suy gió đưa về
tóc em màu vũ trụ
áo tha thướt sương mù

bài thơ đi ra biển
mây đội gió trên đầu
con sóng hiền thánh thiện
cánh buồm chiều lênh đênh

chập chùng đời hoang đảo
san hô cánh nhụy tàn
bơ vơ trời giông biển
sóng xô chìm hoàng hôn

thơ như một cánh gió
trên phố hè lang thang
điệu sầu rưng rưng lệ
đợi mùa mưa gió sang

giấc phủ bàn tay ấm
suy nghĩ gió mưa về

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tóc em màu vũ trụ
áo tha thướt sương mù,tuyệt ,lạ!

Nặc danh nói...

bài thơ đi ra biển
mây đội gió trên đầu,hay ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

bơ vơ trời giông biển
sóng xô chìm hoàng hôn,thích ,hãi!

Đăng nhận xét