lất phất dòng sông trôi
suy tư tìm nỗi nhớ
phương trời xa bến lạ
gió đưa cơn mưa lòng
vũ trụ ánh nhạt nhòa
bụi vương rưng rưng lệ
trang kỷ niệm cầm tay
đâu rồi khu vườn cấm
cỏ hoang chiều loang nắng
xót xa cơn mây chào
thương cuộc đời nghiệt ngã
tình vuột bay lên cao
mưa rải lòng thu nhẹ
hạ bạc trắng mái đầu
xuân khơi lòng viễn tượng
đông hạ sầu mênh mang
sáng ra tát trời nắng
thấy mùa thu gió vàng
3 nhận xét:
vũ trụ ánh nhạt nhòa
bụi vương rưng rưng lệ,đối chọi ,vũ trụ với...bui,thích!
trang kỷ niệm cầm tay
đâu rồi khu vườn cấm,gợi!
xuân khơi lòng viễn tượng
đông hạ sầu mênh mang.đẹp .lãng!
Đăng nhận xét