giọt mưa trong mắt

giọt mưa buồn trong mắt
tí tách rơi xuống đời
cây gọi lá vàng rơi
sương về đêm ngưng đọng

ai khóc thương kẻ lạc
tha hương chín phương trời
ai tiếc tình lữ thứ
đêm trường con tim côi

ngày mưa gió biết không
mặt trời hồng giấu mặt
suy tư đôi vần ghép
nức nở hồn viễn chinh

ai nhốt gió cuối trời
dừng giọt mưa đời lại
ai đổ nắng ra phơi
kỷ niệm nào nhớ mãi

mắt thu trong khuya khoắt
sương nhẹ rơi vai người

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

suy tư đôi vần ghép
nức nở hồn viễn chinh,hay,lạ!

Nặc danh nói...

mắt thu trong khuya khoắt
sương nhẹ rơi vai người.
lãng!

Đăng nhận xét