cánh hoa lệ

ai thắp mặt trời bông hồng
để buổi chiều rực vàng nắng
ai làm con tim say đắm
qua miền tăm tối cô liêu

ai giơ đôi bàn tay giữa đời
ôm cả trời xanh vào mộng
ai cất giữ linh hồn tinh khiết
từng làn sương mỏng mong manh

ai chia tay khi đã quyết chung lòng
giật đời xuống băng hà cho gió tuyết
ai ghi ước nguyện chờ mong
tiếng xa vắng cõi lòng trăng vằng vặc

người đi sông cũng quặn đôi bờ
tình thờ ơ gấp chia làm mấy đoạn
dù xa vắng điệu hò bến nhớ
đâu rồi cái thuở mộng mơ

ai ôm lý trí xua phiền não
thương yêu hòa hợp trăng sao
ai nâng cánh hoa hồng lệ
đón cả tình thơ giấc mơ vào

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai cất giữ linh hồn tinh khiết
từng làn sương mỏng mong manh,thích!

Nặc danh nói...

ai chia tay khi đã quyết chung lòng
giật đời xuống băng hà cho gió tuyết,hay,giật..đời xuống,hãi!

Nặc danh nói...

ai nâng cánh hoa hồng lệ
đón cả tình thơ giấc mơ vào.
siêu thực ,hay,thích!

Đăng nhận xét