xuống đường

đêm
cơn sầu chưa cạn
ngày rực nắng
trăm con sông rẽ nhánh thương đau
tiếng kêu khóc ầm vang huyết lộ
chiếc bóng
mịt mù sóng vỗ ra khơi
tất cả rã rời
chơi vơi ngày tháng
mùa thu quạnh vắng
chợt nắng chợt mưa
nỗi buồn nuôi hồn thơ than thở

vệt sương
ngây ngất bóng vương
những làn mây giở dại
hạt buồn trên vai
góc tâm tư nỗi nhớ đêm dài
phím đàn sầu sương khói
giấc mộng đầu cành
quả chưa kịp hái
khuyến cáo ngày vui
đốt vầng trăng tỏ
tình yêu xuống đường

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mùa thu quạnh vắng
chợt nắng chợt mưa
nỗi buồn nuôi hồn thơ than thở,vui!

Nặc danh nói...

những làn mây giở dại
hạt buồn trên vai,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

đốt vầng trăng tỏ
tình yêu xuống đường,hay,nghiện!

Đăng nhận xét