gió tình

gió nghẹn
trái tim thức
niềm vui theo nhau lăn xuống vực
bỏ lại giữa đời
bài thơ trôi nổi
mùa thu
tâm tình biển cả
sóng ru hồn một thuở ra khơi
hai tay níu bóng tối
cuồng vọng giấc mơ
gió chân trời xao xác
tiếng chim hót mong manh
chìm khuất giữa hư không mờ mịt

ngày trước mặt
nắng mưa tầm tã
hong trái tim khô
giấu nỗi buồn nức nở
suy tư sót lại đêm tàn
giọt sương đọng trên kẽ lá
dòng đời nghiệt ngã
vay thời gian bằng duyên phận bẽ bàng
chấm dứt cuộc tình thiên cổ
gió gợn tình
bụi phù du

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió nghẹn
trái tim thức
niềm vui theo nhau lăn xuống vực,choáng,hay,hài!

Nặc danh nói...

hai tay níu bóng tối
cuồng vọng giấc mơ
gió chân trời xao xác,siêu thực,choáng ,yêu!

Nặc danh nói...

gió gợn tình
bụi phù du,tuyệt hãi!

Đăng nhận xét