chùm thực siêu

cánh hạc
những vòng tay mệt mỏi
gió đứng bên đường
năm tháng qua
giấc mơ thủy triều sợ hãi
mùa thu
mọi thứ đợi chờ
sự vụn gẫy luôn luôn có thể
cơn buồn lận đận ra khơi
khắp nơi tinh cầu tăm tối
có vẻ
mùa thu dài vô tận
cuối chân trời
dòng sông cạn
mây nở hoa hồng
mặt trời vụt tắt

bàn chân
theo tháng năm lênh đênh
trái tim hồng chia đôi hai ngả
nửa cho tình ái
nửa hồn cỏ cây
mùa thu
xao xuyến hẹn thề
giấc mơ đời bay theo giọt lệ
sơn khê
tấm lòng trải rộng
nỗi nhớ bộn bề
tình hờ
vần thơ huyệt mộ
chũng tháng năm
gày còm thân xác.

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cơn buồn lận đận ra khơi
khắp nơi tinh cầu tăm tối,hãi,thích!

Nặc danh nói...

cuối chân trời
dòng sông cạn
mây nở hoa hồng
mặt trời vụt tắt,siêu thục ,hay!

Nặc danh nói...

bàn chân
theo tháng năm lênh đênh,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

tình hờ
vần thơ huyệt mộ
chũng tháng năm
gày còm thân xác.choáng,yêu!

Đăng nhận xét