chén say

lơ đãng
thu trôi
lững thững
hồn mây bàng bạc
gió vô cùng
năm tháng nổi trôi
tim hòa nhịp thơ phố vắng
chiếc lá vàng
em bay trong tưởng tượng
dịu dàng bàn tay
lùa tóc mây
gợn buồn
mây tiễn vần thơ lạnh
xanh xao nỗi nhớ thu về
đánh thức ngập ngừng tà áo

chén say
nắng màu hoàng yến
nụ hôn thủy tiên
giấc dịu hiền đôi bàn tay nhỏ
quá khứ là thời gian bện lại
mật ngọt nơi làn môi
khóe mắt giục người sợ hãi
gió yêu kiều
nỗi nhớ xa xôi
hồng ấm trăng sao
diệu kỳ năm tháng
cạn ly.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lơ đãng
thu trôi
lững thững
hồn mây bàng bạc,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

gợn buồn
mây tiễn vần thơ lạnh
xanh xao nỗi nhớ thu về
đánh thức ngập ngừng tà áo
siêu thực,choáng ,nghiện!

Nặc danh nói...

giấc dịu hiền đôi bàn tay nhỏ,yêu,thích!

Đăng nhận xét