nắng rùng mình

nắng mỏng manh
gió chảy qua cầu
vết thương đời viễn xứ
đêm ngàn khơi
sầu bủa vây
sao rơi
hoa tình ái nở bên dòng sông ngủ
điệu nhu mì trăng lạc bước thiên di
ánh sáng
bến sông
chợ tình thế kỷ
hợp tan khúc nhạc phù vân
sao trinh nữ kén hồn trinh bạch
ngọn lửa hồng rừng rực thái dương

vọng
yêu một khắc mang sầu trọn kiếp
trăm năm phá vỡ hừng đông
lý trí quyết cho mây tuyết phủ
mỏng manh duyên phận
nắng qua cầu
chôn năm tháng cuộc đời nơi huyệt mộ
thế gian mỉm cười
hồn chạy xa khơi
mảnh trăng vỡ cứu linh hồn chết đuối
đâu đó
rơi rụng bầu trời
tuyết bay

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng mỏng manh
gió chảy qua cầu,sáng tạo ,phá cách ,tuyệt!

Nặc danh nói...

ánh sáng
bến sông
chợ tình thế kỷ
hợp tan khúc nhạc phù vân,choáng ,hãi,thích!

Đăng nhận xét