con thuyền

nắng vui
đời mấy thửa
lòng dạ bùi ngùi ngoài ngõ
uống gió say
cho men tình gọi cửa
mây tương lai
mắt dõi tìm ai trong bóng tối
ngập ngừng hơi thở
con sông dài nước ngập hàng mi
tìm khoảnh khắc yêu đương trong mộng mị
lữ thứ cuộc đời
gót hài sang sông
vùng chiêm trũng nuôi trồng ý tưởng
bão một đời hoa
cây lá trổ cành cội rễ
nung không gian bằng những ước mơ vàng
chôn ngày tháng bằng nỗi đau hủy diệt


kiếp con thuyền
lênh đênh ngày tháng
lời hẹn ước tàn phai
dòng đời nay đây mai đó
chòng chành bến sông
ém nhẹm cuộc tình dang dở
thả hồn theo dòng nước
bèo trôi

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

uống gió say
cho men tình gọi cửa,hay,thích!

Nặc danh nói...

con sông dài nước ngập hàng mi
tìm khoảnh khắc yêu đương trong mộng mị,siêu thực ,choáng,thích!

Nặc danh nói...

bão một đời hoa
cây lá trổ cành cội rễ
nung không gian bằng những ước mơ vàng
chôn ngày tháng bằng nỗi đau hủy diệt,tuyệt ,khoái!

Nặc danh nói...

chòng chành bến sông
ém nhẹm cuộc tình dang dở,hay,..ém nhẹm..!

Đăng nhận xét