mây gió qua cầu

trăng đam mê
sương hiền đôi má
điệu ru thần kỳ
ai cất giấu lời thề chói lọi
giấc mơ thần bí
con sóng yêu
cho mây gió qua cầu đàm thoại
sao thần linh
chớp mắt
nụ hôn thần kinh
giật mình
nhạc thơ tình
đêm không gian người ngưỡng vọng

trong tim gió
nụ xinh ẩn hiện
em
hiền như thơ
mượt mà nhung lụa
chuyện trầu cau xin khất hẹn kiếp sau
cứ để mây gió qua cầu thong thả
yêu nhau
cho lãng quên tình người băng giá
cho mỗi ngày cảm xúc lại trào dâng
gột rửa ưu phiền
hồn từ bi mở cửa
lấy tình thương làm cứu cánh
sưởi ấm cánh hoa đào
ngọn gió anh

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sao thần linh
chớp mắt
nụ hôn thần kinh
giật mình,tiết tấu hay.

Nặc danh nói...

trong tim gió
nụ xinh ẩn hiện,choáng,lạ,tim..gió!

Nặc danh nói...

sưởi ấm cánh hoa đào
ngọn gió anh,hay,thích!

Đăng nhận xét