gió mùa thu

bài thơ
đi vào giấc ngủ
gió mùa thu
vỡ
lung linh dòng nước sương mù
suy nghĩ qua đò giông bão
anh mang
mây liễu bay
con sóng ru chiều hiện đại
bơ vơ giọng hò
thênh thang phố cũ chiều sương
giấc không gian xô lệch

vần thơ
đón thu sang
lá vàng ngập đường về mộ
thu khẽ khàng
nắng rơi
tiếng chân người gác phố
hoang đảo cuộc đời
tình sầu bờ biển
bãi cát dài năm tháng nổi trôi
giấc mơ chuyển về quá khứ
gió hát bài ca tự tình
chìm đáy
hoang vu.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió mùa thu
vỡ,choáng,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

bơ vơ giọng hò
thênh thang phố cũ chiều sương
giấc không gian xô lệch,khoái,hãi!

Nặc danh nói...

nắng rơi
tiếng chân người gác phố,tuyệt,tiếng chân...gác phố!

Đăng nhận xét