màu tâm sự

tóc xanh hồn tâm sự
trùng dương sóng vỗ về
xuân hồng nắng trên tay
hồn hoang yêu cổ tích

thu bay vơi tháng ngày
gió mưa không mệt mỏi
nụ cười nuôi bàn tay
hoàng lan mời trăng lại

sương trắng tình đôi vai
xếp lại đời trẻ lại
ngọc sắc thêm tương lai
nuôi tình yêu lập thể

sóng đánh vòng tay nhỏ
tròn giọt nước hàng mi
cơn mưa tình day dứt
mênh mang đời nắng mưa

tình như chim có cánh
giao hưởng bàn tay thề
cỏ cây thơm màu lá
kết trái giọt đam mê

tóc xanh màu tâm sự
trùng dương vỗ sóng ngày

    ( Việt Á )

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

xuân hồng nắng trên tay
hồn hoang yêu cổ tích
đẹp,thích,lạ!

Nặc danh nói...

nụ cười nuôi bàn tay
hoàng lan mời trăng lại
choáng,hay,khoái!

Nặc danh nói...

ngọc sắc thêm tương lai
nuôi tình yêu lập thể
tuyệt ,hãi!

Nặc danh nói...

cơn mưa tình day dứt
mênh mang đời nắng mưa,yêu ,thích!

Nặc danh nói...

tình như chim có cánh
giao hưởng bàn tay thề
cỏ cây thơm màu lá
kết trái giọt đam mê
gợi ,vui!

Đăng nhận xét