điên trên tay

tóc dài
lời ru của gió
nhẹ nhàng mùa thu
vẩn vơ nỗi ưu phiền mây tỏa
bờ vai đọng
hương đầu cành
cô liêu vần thơ sóng vỗ
hiu hiu sông dài
thương yêu tĩnh lặng
suy nghĩ lên men
tình rời bến
ngọn gió hoàng lan chốn địa đàng người đợi
mây cao bồi yêu gió ngàn khơi
miền sáng tối ngập ngụa niềm trỗi dậy

một thoáng
mơ hồ nhớ ai
từng cơn gió mang vần thơ lỗi hẹn
chiều mưa không nắng
bông hoa điêu tàn ngụp lặn
bến hoàng hôn
giết mặt trời chìm
chia quá khứ nát tan thành trăm mảnh
không gian cô đơn
cõi nhân gian mòn ngày tháng
giấc ngủ khờ khạo
đêm mơ

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mây cao bồi yêu gió ngàn khơi
miền sáng tối ngập ngụa niềm trỗi dậy,tuyệt ,bạo ,thoáng,mây cao bồi...!

Nặc danh nói...

bến hoàng hôn
giết mặt trời chìm
chia quá khứ nát tan thành trăm mảnh,đồ tể ,hay,hãi!

Nặc danh nói...

giấc ngủ khờ khạo
đêm mơ
tuyệt,giấc ngủ..khờ khạo!

Đăng nhận xét