quán sương

quán sương
rượu tình cờ
đêm tri ngộ niềm vui chợt tỉnh
gái lỡ thì trai chung vai đỡ
tóc xõa bờ vai nệm gối chung
gió hoàng lan
phấn hoa bẽ bàng
phù dung ngọn đèn hư ảo
kiếp chồng vợ
mùi đắng cay
chớp bể mưa giông chiều vụt tắt
nắng mưa quây quần
sỏi trên tay
năm tháng điêu tàn cúi mặt
bình minh rượu khô
cuộc đời hoàng hôn vụn vỡ
sông nước âm thầm trăng hoài cổ
giấc ngủ trên cao
mộng trăng rào
đắp tràn ngôi mộ cổ
đêm thần linh
bóng tối giật mình
vỡ
men đắng cay
trăng lạnh đêm gày
linh hồn ngồi tựa cửa
xanh xao nỗi buồn
trời về sáng
sương gieo

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng mưa quây quần
sỏi trên tay
năm tháng điêu tàn cúi mặt,tuyệt choáng,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

bình minh rượu khô
cuộc đời hoàng hôn vụn vỡ,siêu thực,thích!

Nặc danh nói...

đêm thần linh
bóng tối giật mình
vỡ,hài,thích!

Nặc danh nói...

xanh xao nỗi buồn
trời về sáng
sương gieo.tuyệt,hay!

Đăng nhận xét