tiễn đưa

đông sầu
vành mây rét
đìu hiu nắng vàng
lòng hai mộ
đăm chiêu..
gió
kể chuyện đôi điều
tình hoa nữ ngục tù run rẩy
thu
rớt ngày
nhốt tháng năm
bãi tha ma
nhịp đời quáng gà
sám hối

chuyện lòng
mắt hỏi môi
gợn sóng xa xôi
vàng êm ái nước non đêm tráng lệ
mây hoàng hôn
trời vào tối đụn lên vùng bão tố
khói sương buồn
gió lang thang
ngày tháng cho vay
cuộc đời mộng mị
giấc mơ tàn
năm tháng tiễn đưa

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đông sầu
vành mây rét
đìu hiu nắng vàng
lòng hai mộ
đăm chiêu..tuyệt ,vành mây..rét!

Nặc danh nói...

thu
rớt ngày
nhốt tháng năm
bãi tha ma
nhịp đời quáng gà
sám hối,choáng ,lạ ,hãi!

Nặc danh nói...

vàng êm ái nước non đêm tráng lệ,gợi khoái!

Đăng nhận xét