đêm về

sầu treo lơ lửng
bàn chân bên đèo
thiên đường tuyệt diệu
thơm vầng thái dương

chia đôi nỗi nhớ
năm tháng dặm dài
mùa đông sợ hãi
gió về vắt vai

cỏ cây xao xác
bến cũ sơn khê
ai về đốt lửa
trăng khuya hẹn thề

chắp tay ta niệm
chốn cũ sơn hà
một vùng sỏi đá
dâng tình dân ca

cung đàn tưởng niệm
khoác gió làm thơ
vầng trăng nghiêng tỏ
mượt nhung câu hò

đêm về vũ khúc
phiên chợ đồng quê

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mùa đông sợ hãi
gió về vắt vai,hay,hãi!

Nặc danh nói...

một vùng sỏi đá
dâng tình dân ca,thương,khổ!

Nặc danh nói...

cung đàn tưởng niệm
khoác gió làm thơ
vầng trăng nghiêng tỏ
mượt nhung câu hò
sáng tạo ,thích!

Đăng nhận xét