nở hoa


dòng lệ
chảy xuôi bến thức
lòng đau
chân cầu khập khiễng
hồn sầu băng đá
thả neo giữa dòng đời
tủi hờn cô liêu
bước chân chiều đơn điệu
mây đại ngàn
nhịp vỡ nơi nơi
nỗi đau
tranh chấp vùng sáng tối

một ngày
bắt đầu từ trong đêm tối
xe lăn
giấc mơ điên
ai bắt Chúa Trời giơ vòng tay mệt mỏi
bỏ tình
cây đứng bên đường im phắc
tháng năm
mùa thu vô tận
mặt trời dậy sóng
hừng đông nhạt nhòa khăn tang
gió cô hồn bổi hổi
đường ánh sáng
chiếc lá vàng run giữa nắng trong
mùa thu nở hoa hồng
chóng mặt

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mây đại ngàn
nhịp vỡ nơi nơi
nỗi đau
tranh chấp vùng sáng tối,hay,sáng tạo ,thích!

Nặc danh nói...

mặt trời dậy sóng
hừng đông nhạt nhòa khăn tang,siêu thực ,khoái!

Đăng nhận xét