chõng yêu

giấc chiêm bao
ba thu rọi một phương trời
gió tự trào
rượu say ngày tháng
lời thơ ai cầm trên tay
tang thương cuộc đời gió rụng
giấc thiên đàng
tóc thu bên tà áo mỏng
người mộng du
mây vấn vương
mùi hương trêu người năm tháng
bâng khuâng trí tưởng tượng
lênh đênh diệu kỳ
mây hạc


áo xanh
bốn mùa ngõ vắng
trăng rằm vẽ bùa mê
tặng người lối cũ đi về
gói tròn tháng năm kỷ niệm
nguyệt đêm chăn gối
trang thơ nét đài
nụ hồng dẫn bụi đi xa
tình hiu hắt.
chõng yêu.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lời thơ ai cầm trên tay
tang thương cuộc đời gió rụng,siêu thực,khoái,gió..rụng!

Nặc danh nói...

bâng khuâng trí tưởng tượng
lênh đênh diệu kỳ
mây hạc
tuyệt ,mây hạc!

Nặc danh nói...

tình hiu hắt.
chõng yêu.gợi lạ!

Đăng nhận xét