hình bóng

trơ vơ trời lá rụng
thăm thẳm nhịp tim sầu
chiều giăng màu bão tím
cô đơn đêm vực sâu

thơ gày gió đông lạnh
chữ khơi vùng nhớ nhau
cuộc tình vừa mới lớn
bóng chiều mưa rơi mau

ngồi giữa tiếng mưa rơi
mịt mùng trùng dương gọi
cơn sầu chưa kịp lặn
bóng thê lương đuôi dài

chơi vơi hồn cố quận
quanh co khúc sông đời
phù sa con sông chảy
trăm niềm vui rã rời

chiếc bóng chiều loang nắng
gạn tình yêu mỗi ngày
đêm về hình với bóng
nhựa khô hai bàn tay

mùa xuân ghi dấu tích
sóng vỗ chùng đôi vai

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trơ vơ trời lá rụng
thăm thẳm nhịp tim sầu,choáng,hay!

Nặc danh nói...

thơ gày gió đông lạnh
chữ khơi vùng nhớ nhau,hay,chữ..khơi vùng..nhớ nhau..!

Nặc danh nói...

đêm về hình với bóng
nhựa khô hai bàn tay,hãi,thương!

Nặc danh nói...

mùa xuân ghi dấu tích
sóng vỗ chùng đôi vai,tuyệt hay,..chùng..đôi vai!

Đăng nhận xét