bâng khuâng

hoa nở trước sân
tình còn quanh quẩn
nỗi nhớ xa gần
người nhiều vương vấn

chim bay lên đỉnh
cỏ cây chờ nhau
nỗi buồn đọng kín
lấp từng nhịp đau

hoa bướm ngại ngần
tình thơ ẩn hiện
sương khuya tinh khiết
vàng trăng tơ vương

tâm sự dặm dài
tương tư thủy tận
con đường ngày tháng
mịt mù gió sương

dốc đời thoai thoải
mưa nắng trên vai
dòng người sợ hãi
quàng năm tháng dài

giấc mơ chợt tỉnh
sương mù trăng rơi

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

nỗi buồn đọng kín
lấp từng nhịp đau,thích!

Nặc danh nói...

dốc đời thoai thoải
mưa nắng trên vai,hay,.thích!

Đăng nhận xét