lệ trăm năm

ngày xuống
mặt trời lăn dốc
gió hát nghẹn lời
mây trôi
thấy đời sợ hãi
hẫng hụt giấc mộng
xao xác mắt mi hờn
đau lòng kẻ đi người ở
chới với bầu trời
nâng tay níu đỡ
cố nhoài mình ra vũ trụ
hồn đau tim khóc rối bời
mắt tình thu tang tóc

khô khốc
mắt ai gày
ngọn lửa lòng ngụp lặn
đời em
thực hư trong ảo giác
sương mù mênh mông
quá khứ
nụ cười duyên dáng
bâng khuâng
bàn tay người hiu quạnh
trái tim buồn nhỏ lệ trăm năm
giấc hoàng hôn
vụn vỡ


 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hẫng hụt giấc mộng
xao xác mắt mi hờn,tuyệt ,choáng!

Nặc danh nói...

chới với bầu trời
nâng tay níu đỡ,sáng tạo ,hãi!

Nặc danh nói...

hồn đau tim khóc rối bời
mắt tình thu tang tóc,lạ,yêu!

Nặc danh nói...

khô khốc
mắt ai gày
ngọn lửa lòng ngụp lặn,tuyệt ,đột phá!

Đăng nhận xét