tiếng cười

gió thu
khói sương mù mịt
gửi nhau những hẹn thề
chia nỗi đau thành trăm ngả
sóng yêu đương đánh thức thời gian
vỗ về con tim bồi hổi nghiêng ngả
ngỡ đời tròn như giọt lệ
gió vô tình
mây lữ thứ trên cao
tủi hận nào trào lên mi mắt
hiu hắt giấc mơ
đợi chờ mùa đông ngoài cửa
gió quàng

vần thơ
gửi nhau trong tiền kiếp
rừng trăng,bến sao cảnh tiêu điều
giấu giấc mùa thu mệt mỏi
ai nhặt lá vá trời
ai thêu nốt mối tình kỷ niệm
đêm phù dung
hoa ngục tù chịu tội
lắng xuống hồn một nỗi buồn trăm tuổi
từ bi nắng mưa
hỉ xả tiếng cười mưa nắng

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngỡ đời tròn như giọt lệ,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

hiu hắt giấc mơ
đợi chờ mùa đông ngoài cửa
gió quàng
hay,thích!

Nặc danh nói...

ai nhặt lá vá trời
ai thêu nốt mối tình kỷ niệm,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

từ bi nắng mưa
hỉ xả tiếng cười mưa nắng.vui ,thích!

Đăng nhận xét