vàng rung ý nghĩ
ý bật ra thơ
cửa hồn rộng mở
tay yêu môi chờ
xét luồng tư tưởng
mộng mơ suối ngàn
cuộc đời mưa nắng
sóng vui ngập tràn
ngất ngây từ thiệp
lộng gió bàn tay
một trang suối chảy
thênh thang đêm ngày
nửa đời bất tỉnh
nửa hồn u mê
cuối đời vội vã
hồn không lối về
thế gian chật hẹp
yêu vô bến bờ
một đời son trẻ
đêm về giăng thơ
yêu trong trí não
làm nhọc thời gian
4 nhận xét:
cuộc đời mưa nắng
sóng vui ngập tràn,choáng,vui!
ngất ngây từ thiệp
lộng gió bàn tay
một trang suối chảy
thênh thang đêm ngày,đúng,suối chảy,hãi!
cuối đời vội vã
hồn không lối về,khoái!lên mây!
thế gian chật hẹp
yêu vô bến bờ
một đời son trẻ
đêm về giăng thơ,yêu!
Đăng nhận xét