tình viễn xứ

ngày nhuyễn
viễn xứ phương trời
cánh sâm cầm vời vợi
chơi vơi cành hoa sắc lá
chiều nồng thắm
vạn nẻo cách xa
men say rượu trùng khơi đưa tiễn
hồ xanh
đỏ mắt người xa lạ
hận sắc lá
nhành hoa luyến ái
chập chờn
nụ hồng trước mặt
ong bướm say tình
bến sông hoa gạo đỏ

năm tháng
cánh én chập chờn bay vào mộng
mênh mông nỗi nhớ
chất chồng sắc hương
tình xa vắng có buồn không
nỗi nhớ là hai hàng mộ
hoa trang đài
bồng bềnh trăng tuyết
khuyết một mặt trời
tròn nỗi nhớ tha hương

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

men say rượu trùng khơi đưa tiễn,thích,! lạ

Nặc danh nói...

hoa trang đài
bồng bềnh trăng tuyết,gợi đẹp!

Nặc danh nói...

khuyết một mặt trời
tròn nỗi nhớ tha hương.đối chọi, hay!

Đăng nhận xét