mưa bay

ưu tư
đời dâu bể
sương lạnh
trăng buông cành lá
khúc nhạc thời gian mưa nắng qua đầu
tình trôi nghiêng ngả
mây quá khứ lặng im
giông bão là nỗi buồn ẩn hiện
cuộc đời ngày tháng
tàn đêm thâu
lấp lánh giọt tim nồng hậu
lòng dạ ngẩn ngơ tuổi như thừa
tháng năm chạy như tên đuổi

lênh đênh giấc mơ
trăng vùi đầu quá khứ
hoa lá trổ sương cành
nụ cười tháng năm hủy diệt
trăm năm một khúc tình côi
thả xuôi bến
sóng vỗ đôi bờ lở
giấc mộng thần kinh
niềm ao ước xóa nhòa ngày tháng
sóng vỗ cồn cào mặt biển
hoa xoan bay vào mộng
mây gió động tình
xuân viễn du 
nụ tình cờ quyến rũ
mưa bay

   


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng buông cành lá
khúc nhạc thời gian mưa nắng qua đầu,hay,lạ,thích!

Nặc danh nói...

lòng dạ ngẩn ngơ tuổi như thừa
tháng năm chạy như tên đuổi,hài,thích!

Nặc danh nói...

hoa lá trổ sương cành
nụ cười tháng năm hủy diệt,hay,sáng tạo!

Đăng nhận xét