vỡ thiên đàng

thiên đàng vỡ
tâm tình người khép cửa
những vòng quay
những cái vẫy tay
thao thức dòng sông than thở
hư hao con tim gày
cỏ loang cháy
nắng mưa gội tình nhân loại
tình ướt sương thu
nhọc nhằn tựa vào ngày tháng
ngày ửng đỏ
mặt trời hồng đôi má
ai đi buôn vần thơ qua cửa
oi nồng nắng chan mùa hạ
từng góc con tim ứa máu
rát buốt thịt da
bơ phờ mưa nắng cầu nguyện
đống bọt bèo trôi ra biển
đảo rùng mình đỡ sóng

thiên đàng
buổi hồng hoang
người tưởng tượng
ánh sáng về gần
đốt tháng năm
giấc mơ cứu rỗi đời người trôi nổi
hoen rỉ tinh thần
mùa hạ chết
giấc ngàn năm

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng mưa gội tình nhân loại
tình ướt sương thu
nhọc nhằn tựa vào ngày tháng,hay,thích!

Nặc danh nói...

ngày ửng đỏ
mặt trời hồng đôi má
ai đi buôn vần thơ qua cửa,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

đảo rùng mình đỡ sóng,hãi,vui!

Nặc danh nói...

hoen rỉ tinh thần
mùa hạ chết
giấc ngàn năm,phá cách ,hay,hoen rỉ....tinh thần!

Đăng nhận xét