loãng

loang nắng
giọt đọng sầu
bước chân đi hoang
dòng sông khất thực
hồn nhớ nhau
cỏ cây vàng úa
bòng tối giấu nỗi buồn ngoài cửa
trăng tình nhân lữ thứ
huyền diệu đêm khuya
suy nghĩ đi về hai ngả
mây chạy về quá khứ
gió lên cao lõa thể
trêu trời

cổng nhỏ
vần thơ giậu cửa
mắt trời nghiêng bên núi
tiếng gió đêm về thổi điệu hoang vu
ngã tư
hồn vọng phu chờ đợi
năm tháng đi qua vẫy
thủy chung mối tình viễn phương
bóng hoàng hôn chờ đợi
mây hoang
kiếp địa đàng
người cùng khổ
loãng

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió lên cao lõa thể
trêu trời,sáng tạo ,khoái!

Nặc danh nói...

mắt trời nghiêng bên núi
tiếng gió đêm về thổi điệu hoang vu,hãi,thích!

Đăng nhận xét