chùng

chầm chậm
thuyền trôi nhẹ
dòng sông thu
ánh trăng mờ quá khứ
đôi vòng tay ôm ước mơ
sóng vỗ đôi bờ nghiêng ngả
cỏ hoa
gã si tình hiu hắt
giấc hoa lòng
bến phù dung thương nhớ
đêm hoàng mai
nụ tình cờ ẩn hiện
lung linh
ngọc ngà vỡ trên tay

lênh đênh
họa, nhạc, thơ
ai bắt con tình chia lẻ
quạnh quẽ bến sông
giấc mơ hồng nhỏ lệ
bẻ đôi quá khú
trói chặt thời gian
thổi gió ra khơi
quyết một đời rong ruổi
chân đê
sóng vỗ
ngàn lời tung hô
phút giao thừa chuyển kiếp
mềm không gian
buồn năm tháng
suy nghĩ tàn
máu lệ

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm hoàng mai
nụ tình cờ ẩn hiện
lung linh
ngọc ngà vỡ trên tay
choáng,vỗ.. trên tay,hãi!

Nặc danh nói...

bẻ đôi quá khú
trói chặt thời gian
thổi gió ra khơi
quyết một đời rong ruổi,ghê phết,yêu!

Đăng nhận xét