chiên mây

mở tủ nhìn đời
buồn chưng hửng
mặt trời khô mưa rỗ đám mây
đời tẻ nhạt như làn tóc rối
thời gian rộng
hoa lòng tươi thắm
thoảng bóng hư vô
thu trễ
não nùng ánh mắt kể
trên đôi vai xuân một thuở mơ hồ
cho tới chốn một tròi dâu bể
hoa muộn
hoang sơ bóng cũ
tình rải trăm năm
chín tầng địa ngục
trần gian gọi mưa
khói thuốc khơi lòng ôm chăn gối
lạc loài áo gấm
nắng quái mưa sa
thiên đường âm phủ đoạn trường là đây
chiên mây
nửa đời nấu mộng
những buổi chiều buồn
nước ngập như sông
trận cuồng phong giữa muôn ngàn sóng vỗ
ngày tuyệt vọng
đêm là đêm trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét