kỳ ngộ thê lương

nhựa chiều chảy
nghe trời xuống thấp
duyên chưa hết
thiêu trời thu đốm lửa dầy thêm
lang thang cát bụi
nghìn xưa nửa vời
bờ mê
kiếp say một thú
vỗ trời xanh níu cánh mây bay
ngày cổ thụ
tuềnh toàng son phấn
tình nguyên chum rượu còn đầy
vạn thuở tiền nhân uống cạn
lửa bốn phương
thơ cách xa thành thị
chén tha hương khói lên nghi ngút
kẻ đầu sông thương kẻ cuối sông
tay bế tay bồng
yêu thương ngửa mặt
trời xanh nhiều cám dỗ
vò nát mộng
đau thương chờ đợi
yêu người viễn phương
rùa thiêng
hố trăng sâu rộng
khúc đoạn trường
kỳ ngộ thê lương




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét